Đôi bông tai bị chồng ép vợ vứt bỏ và mưu kế ly gián của kẻ khách không mong đợi.
Vợ chồng Ngọc và Kiệt gặp lại bạn cũ trong một buổi dạo phố. Kiệt vui vẻ mời bạn vào nhà hàng và gọi thêm một số người bạn thân. Bất ngờ, Quỳnh - người yêu cũ của Kiệt - xuất hiện. Kiệt không vui khi thấy Ngọc đeo đôi bông tai mà anh đã khuyên vợ vứt đi. Quỳnh mặc váy gợi cảm, ngồi gần Kiệt và thường liếc đôi bông tai của Ngọc với nụ cười tinh quái. Cô thì thầm với Kiệt rằng đôi bông tai rất đẹp và ngỡ anh đã vứt nó. Kiệt giữ khoảng cách và trả lời rằng Ngọc thích đôi bông tai đó. Quỳnh lại cất tiếng để mọi người nghe rằng Kiệt từng tặng cô bông tai trước khi cô đi du học, và giờ nó thuộc về vợ anh, thật là tiếc nuối.
Xung quanh, mọi người cười ồ lên khi Kiệt tặng vợ món đồ cũ đã vứt bỏ. Ngọc mặt tái, cười gượng, tay xoa đôi bông tai. Kiệt nhận ra vợ đang giận, quay sang trách Quỳnh vì đã nhắc lại chuyện cũ. Quỳnh cười, trêu rằng Ngọc không đeo bông tai Kiệt tặng vì đã giận anh vô tâm khi không hứa hẹn gì trước khi cô đi du học. Kiệt sững người, giờ mới hiểu lý do Quỳnh từ chối món quà. Ở một góc, Ngọc không biết chuyện, chỉ thấy tức giận khi đeo bông tai cũ của chồng và thấy Kiệt nói chuyện với Quỳnh ngay trước mặt mình.
Sau khi mọi người ăn uống xong, Ngọc nổi giận không chịu lên xe chồng, đòi về bằng taxi. Kiệt cố gắng giải thích rằng Quỳnh chỉ nói chuyện xưa nhưng Ngọc vẫn cáu. Quỳnh thấy vậy liền khuyên Kiệt về trước, muốn nói chuyện riêng với Ngọc. Kiệt lo lắng Quỳnh cố tình gây rạn nứt giữa hai vợ chồng. Ngọc bướng bỉnh bắt taxi, và Quỳnh theo sau. Trong xe, Quỳnh khiêu khích Ngọc nên vứt đôi bông tai do Kiệt tặng vì nó gợi nhớ đến tình cũ. Ngọc cương quyết giữ lại đôi bông tai, khẳng định nó là tâm ý của chồng. Khi về đến nhà, Ngọc xuống xe mà không nhìn đến Quỳnh.
Quỳnh buồn bực vì nghĩ mình gây chia rẽ tình cảm của Kiệt và Ngọc, nhưng không ngờ lại bị Ngọc phản ứng mạnh. Khi Kiệt về nhà, Ngọc ngay lập tức gỡ đôi bông tai anh tặng và bảo anh tùy ý vứt hay giữ lại. Ngọc tức giận bước vào nhà, còn Kiệt quyết định ném đôi bông tai vào thùng rác, mặc dù anh biết vợ rất thích nó. Sau khi tình cảm với Quỳnh tan vỡ, Kiệt đã cất đôi bông tai đi. Một lần, Ngọc phát hiện và đòi Kiệt tặng lại. Khi Kiệt về nhà, Quỳnh vẫn đứng ẩn nấp, chứng kiến mâu thuẫn của họ. Cô buồn bã rời đi, tiếc nuối về quá khứ và trách mình đã đánh mất Kiệt vào tay người khác.
Source: https://afamily.vn/doi-bong-tai-chong-nang-nac-doi-vo-vat-di-va-ke-sach-ly-gian-cua-vi-khach-khong-moi-20170816100918865.chn